Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Hedviges: Lẽ công bình

Thái Hà (16.10.2024) – Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. (Lc 11,42-46)

Thánh Tôma Aquinô định nghĩa công bằng là một tập quán nhờ đó, bằng một ý chí trường tồn và bền vững, người ta trả lại cho mỗi người quyền lợi của họ. Có thể nói, công bằng là bổn phận của mỗi người đối với người chung quanh.

Những người Pharisêu đã tuân giữ Lề Luật một cách rất chi li. Họ rửa tay trước khi ăn, họ nộp thuế thập phân về các loại rau cỏ. Nhưng dường như sự chi li đó làm cho họ quên mất đi điều cần thiết hơn là lẽ công bằng với tha nhân, và lòng yêu mến với Thiên Chúa. Đức Giêsu thấy được sự giả dối nơi họ, Người lên tiếng quở trách thói đạo đức giả của họ.

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta cũng đối xử không công bằng với người khác, nhất là với nhưgnx người yếu thế hơn ta. Điều đó làm cho mối tương quan của ta với tha nhân bị rạn nứt.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đối xử công bằng với mọi người như Chúa đã đối xử với chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…