Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Kim Ngôn: Giá trị của Nước Trời

Thái Hà (30.07.2025) – Đức Giêsu nói: “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy” (Mt 13,44-46).

Có thể nói, trong cuộc sống, mọi người đều mong muốn sở đắc những của cải vật chất lẫn tinh thần có giá trị. Không ai lại nhọc công kiếm tìm một điều vô giá trị. Bởi thế, giá trị của một thực tại là điều được ưu tiên.

Hai dụ ngôn kho tàng và ngọc quý trong bài Tin Mừng hôm nay là hai hình ảnh tượng trưng cho Nước Trời. Đức Giêsu nhắm đến giá trị cao quý – thực tại Nước Trời – điều mà không có gì sánh ví được với. Tuy nhiên, Nước Trời không hiển lộ trước mắt cho người ta dễ dàng sở đắc nhưng như hình ảnh kho tàng và ngọc quý được chôn giấu trong ruộng, người ta phải cất công kiếm tìm và vì thế, giá trị của Nước Trời được biểu lộ một cách trọn vẹn khi người ta không bỏ lỡ cơ hội sẵn sàng bán hết tất cả để tậu cho kỳ được Nước ấy.

Là Kitô hữu, có nghĩa là chọn Đức Giêsu làm sản nghiệp đời mình và sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để sống cho Người và vì Người mà thôi.

Cầu nguyện: Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết tìm và sống giá trị Nước Trời ngay tại trần gian này. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…