Thái Hà (17.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu đã phán đoán về thế hệ của Người: “Vậy tôi phải ví người thế hệ này với ai? Họ giống ai?” (Lc 7,31-35)

Vào năm 2013, trò vơi Flappy Bird của một người Việt Nam trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới. Trước sự thành công bất ngờ đó, có hàng loạt ý kiến trái ngược như: “chỉ là ăn may mà thôi” hay “sao lại chỉ trích một trò chơi ngớ ngẩn như vậy”,…
Bài Tin Mừng ngày hôm nay ghi lại những lời phê phán rất nặng nề của Đức Giêsu đối với những kẻ sống giả hình và có thói hay ghen tị. Ghen tị từ đâu mà có? Một cách sâu xa, ghen tị xuất phát từ lòng tham lam của con người khi nhìn thấy người khác có được những điều tốt lành mà bản thân không có.
Mỗi bông hoa đều có vẻ đẹp riêng của nó. Lẽ thường, mỗi người có một ơn gọi, một lối sống khác nhau, đừng vì thói ghen tị mà so sánh, chỉ trích rồi áp đặt mọi người phải sống theo ý mình. Nếu chúng ta làm như vậy thì chẳng khác chi các kinh sư, luật sĩ bị Đức Giêsu khiển trách. Đừng suốt ngày ghen tị nhưng hãy luôn chia sẻ và nâng đỡ tha nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, qua lời cầu bầu của thánh Giám mục Robertô Bellarminô, xin giúp chúng con luôn sống khiêm nhường và sống xứng đáng là con cái Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà