Thái Hà (05.03.2025) – “Khi làm việc lành phúc đức, anh em chớ có phô trương cho thiên hạ thấy… Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm… Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy.” (Mt 6,1-6,16-18)
Cái nhìn của loài người không giống cái nhìn của Chúa. Đôi khi với cái nhìn của con người vè một người nào ddó được đánh giá rất tốt nhưng đối với Chúa điều đó lại không đẹp ý Người. Thật thế, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã chỉ ra cho các môn đệ thấy một thói xấu mà con người hay mắc phải khi thực hiện việc bố thí, ăn chay và cầu nguyện, đó là thích phô trương. Người đã dạy cho các môn đệ một bài học quý giá làL làm vì Chúa chứ không vì mình hay vì ai khác.
Khởi đầu mùa Chay, chúng ta được mời gọi ý thức lại tinh thần bác ái và hy sinh. Khi làm những việc ấy, chúng ta mong chờ những phần thưởng hay những lời tán tụng của người đời, nhưng hướng đến phần phúc mà Thiên Chúa, Đấng đã thấu suốt mọi sự sẽ ban thưởng cho chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết làm mọi việc với ý hướng ngay lành, hầu có thể sống mùa Chay Thánh cách sốt sắng hơn. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…