Thứ Tư Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: Xin vâng

Thái Hà (25.03.2026) – Bấy giờ, bà Maria nói với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. (Lc 1,26-38)

Trong ngày lễ hôm nay, Giáo Hội mừng kính mầu nhiệm Nhập Thể, tức là mầu nhiệm ”Ngôi Lời trở nên người phàm và ở giữa chúng ta”. Đồng thời, Giáo Hội mừng kính ơn gọi làm Mẹ của Đức Maria, khi Mẹ khiêm hạ nói lời “Xin vâng”.

Trong bài Tin Mừng, Đức Maria đã bối rối và lo lắng trước lời truyền tin của sứ thần. Sau tất cả, Mẹ đã khiêm nhường và can đảm đón nhận điều Thiên Chúa sắp thực hiện nơi Mẹ. Với lời thưa ”xin vâng”, Đức Trinh nữ đã trở nên Thánh Mẫu của Thiên Chúa. Lời ”xin vâng” này cũng gợi lên cho chúng ta một lời ”xin vâng” cao cả và huyền nhiệm khác, đó là lời ”xin vâng” của Ngôi Lời Nhập Thể. Ngôi Lời đã vâng phục thánh ý Chúa Cha để đến sống cùng, sống với nhân loại và mang ơn cứu độ đến cho nhân loại, như lời chép trong Thánh vịnh 39: “Lạy Chúa, này con đến để thực thi ý Ngài”.

Trước mầu nhiệm cao cả này, chúng ta hãy cùng với Mẹ Maria hân hoan sống tâm tình tín thác và tạ ơn, vì tình thương bao la Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, giữa bao nguy nan thử thách trong cuộc sống, đời chúng con xin dõi bước theo Mẹ, lòng chúng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy chúng con hai tiếng ”xin vâng”. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…