Thứ Tư Mồng Hai Tết Bính Ngọ – Kính Nhớ Tổ Tiên Và Ông Bà Cha Mẹ: Lệnh truyền thảo hiếu

Thái Hà (18.02.2026) – Bấy giờ, Đức Giêsu trả lời mấy người Pharisêu và mấy kinh sư rằng: “Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ kính cha mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: “Ai nói với cha mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa”. (Mt 15,1-6)

Tổ tiên, ông bà, cha mẹ là những người đã sinh thành, dưỡng dục và truyền lại cho chúng ta không chỉ sự sống, mà còn cả đức tin, văn hóa và truyền thống đạo đức.

Bài Tin Mừng theo thánh Matthew hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng nơi người Pharisêu và các kinh sư, đó là cách họ dùng luật lệ để biện minh cho sự bất hiếu. Họ dạy rằng nếu ai “dâng chúng cho Đền thờ” thì không cần giúp cha mẹ nữa. Điều này có nghĩa là họ đã viện cớ việc đạo đức để trốn tránh bổn phận hiếu thảo. Nhưng Đức Giêsu đã tố cáo thói sống giả hình đó. Thật vậy, Mười Điều Răng cho chúng ta biết, thảo kính là lệnh truyền của Thiên Chúa, chứ không chỉ là nghĩa vụ như văn hóa Á Đông.

Tết là thời điểm đẹp để làm hòa với Cha mẹ, để gọi điện về quê thăm hỏi, để dành chút thời gian bên mâm cơm gia đình, để dâng một kinh cầu nguyện cho ông bà tổ tiên đã khuất. Chút hy sinh nhỏ bé ấy lại là việc đạo đức lớn lao rất đẹp lòng Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con, đặc biệt là trong dịp Tết này, biết sống đạp bằng trái tim hiếu thảo, chứ không phải chỉ bằng lễ nghi bề ngoài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…