Thái Hà (07.01.2026) – Các môn đệ thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển lại tưởng là ma thì la lên. Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”. (Mc 6,45-52).

Đại văn hào Mark Twain từng nói: “Can đảm là chống lại nỗi sợ, kiểm soát nỗi sợ chứ không phải là chạy trốn nỗi sợ”. Điều này có nghĩa là sự can đảm đòi hỏi con người cần đối diện trực tiếp với nỗi sợ của bản thân, để từ đó có thể kiểm soát được chúng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ khi thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển thì tưởng là ma. Các ông sợ hãi hoảng hốt. Có lẽ các ông chưa kiểm soát được nối sợ vì các ông chưa hiểu phép lạ hoá bánh ra nhiều vừa diễn ra trước đó. Đức Giêsu bày tỏ uy quyền Thiên Chúa nơi mình nhưng các ông chưa nhận ra. Thế nhưng, trong đêm tối đức tin ấy, chính Đức Giêsu lại một lần nữa biểu lộ chính mình để trấn an các môn đệ khi người nói: “Chính Thầy đây, đừng sợ!”.
Mỗi Kitô hữu cũng luôn được mời gọi lớn lên trong đời sống đức tin của mình. Niềm tin vào Đức Kitoo như là hạt giống đang lớn lên, và sẽ không ngừng phát triển luôn mỡi. Và hạt giống đó sẽ đầy sức sống khi nó biết đương đầu với nhiều gian nan trong cuộc sống.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con vượt thắng sự sợ hãi, can đảm xác tín vào sự hiện diện của Chúa qua những biến cố, thử thách trong cuộc đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà