Thái Hà (31.12.2025) – Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc Khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. (Ga 1,1-18)

Trống đồng Đông Sơn phác họa cho chúng ta một bức tranh sinh động. Họa tiết trung tâm là mặt trời, đó là nguồn ánh sáng và năng lượng của sự sống; bao quanh là khung cảnh đời sống sinh hoạt thường ngày của con người như cảnh giã gạo, chèo thuyền, thổi kèn, đánh trống, và có cả những chú chim đang bay, những chú đang thánh hơi gặm cỏ.
Nếu ánh sáng mặt trời là trung tâm của sự sống tự nhiên trong cái nhìn của tổ tiên, thì trong mặc khải Kitô giáo, Đức Giêsu – Ngôi Lời Nhập Thể – chính là ánh sáng đích thực, là nguồn mạch của sự sống vĩnh cửu.
Mở đầu sách Tin Mừng, tác giả Gioan giới thiệu cho chúng ta chân lý về Ngôi Lời. Người là trung tâm và là nguồn gốc đích thực của vũ trụ, là khởi đầu của sự sống. Đức Giêsu là ánh sáng sự sống cho toàn thể nhân loại. Sự sống đó không chỉ giới hạn trong đời sống thể lý nhưng còn là sự sống dồi dào, sự sống vĩnh cửu dành cho tất cả những ai đón nhận Người
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn có Chúa là trung tâm của đời sống, là ánh sáng soi rọi trên mọi thời khắc của cuộc đời chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà