Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh: Đồng hành

Thái Hà (08.04.2026) – Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một  làng kia tên là Emmau, cách Giêrusalem chừng mười một cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. (Lc 24,13-35)

Trong diễn văn với bốn nghìn đại biểu của giáo phận Rôma ngày 18.09.2021, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh “Hiệp hành biểu lộ bản chất của Hội Thánh, là cách thức, lối sống và sứ mạng của Hội Thánh”.

Tin Mừng hôm nay thuật lại chuyện hai môn đệ trên đường Emmau, Họ đang thất vọng sau cái chết của Đức Giêsu, Đấng mà họ tin sẽ mang lại vinh quang đời này cho họ. Người gọi chuyện, lắng nghe và nhẫn nhìn chờ đợi họ giải bày tâm sự, rồi sau đó giúp họ nhận định kế hoạch của Thiên Chúa và tỏ lộ cho biết Người là ai.

Trong cuộc sống, con người cần một ai đó đồng hành, nhất là khi gặp đau khổ, buồn phiền, chán nản hay khủng hoảng đức tin. Đồng hành giúp ta mở ra cái nhìn mới, lối đi mới cho cuộc đời. Các môn đệ khi xưa cần có Chúa đồng hành mới nhận ra được ý nghĩa Cuộc Thương Khó, Cái chết và sự Phục Sinh của Thầy mình, ngày nay, chúng ta cũng được mời gọi đồng hành với nhau để nâng đỡ, ủi an và giúp nhau nhận ra ý Chúa trong cuộc đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, hành trình hai môn đệ đi Emmau cũng là hành trình của mỗi người chúng con; xin cho chúng con biết nhận ra ý Chúa trong cuộc đời, để chúng con sống trọn tâm tình con thảo với Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…