Thái Hà (25.02.2026) – Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; Chúng cầu xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giôna. Quả thật, ông Giôna đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy”. (Lc 11,29-32)

Theo tinh thần giáo huấn của thánh Têrêsa Avila về đức khiêm nhường thì sự cứng lòng ngăn cản sự tiến triển của Đức tin, nhưng chính lòng khiêm nhường sẽ mở ra mọi con đường.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã cảnh báo dân chúng về sự cứng lòng tin của họ. Người cũng nhắc nhở họ phải biết đón nhận Người bằng cách thành tâm lắng nghe Lời Chúa, đồng thời tin vào việc làm và đời sống của Đức Giêsu để hoán cải.
Trong bối cảnh đức tin Kitô giáo, sự cố chấp, kiêu ngạo có thể khiến cho con người tự giới hạn bản thân, không chấp nhận sự hướng dẫn của Thiên Chúa và không mở lòng với sự thật và tình yêu của Người. Sự cứng lòng tin vào Thiên Chúa có thể được xem là dấu hiệu của việc con người xa rời đức tin. Điều này ngăn cản họ tiến xa hơn trong hành trình tâm linh. Mỗi người được mời gọi mở lòng mình ra đón nhận giáo huấn của Chúa, để có thể cải hoán và xứng đáng lãnh nhận ơn cứu độ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con; xin giúp chúng con nhận ra quyền năng của Chúa vẫn đang hoạt động trong các biến cố hằng ngày nơi cuộc đời con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà