Thái Hà (04.03.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông trong hội đường: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”. (Mt 20,17-28)

Chuyện kể rằng, có một nhà hoạt động xã hội đã hỏi mẹ Têrêsa Calcutta rằng: động lực nào khiến mẹ có thể ôm lấy những thân xác hôi thối, đầy giòi bọ của những người hấp hối mà đem về chăm sóc. Mẹ chỉ mỉm cười nói: “Vì tôi nhìn thấy nơi họ gương mặt của chính Đức Giêsu”.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã lấy chính mình làm gương cho lòng khiêm tốn phục vụ và hy sinh vì người khác. Người là Con Thiên Chúa, là thẩm phán tối cao có quyền xét xử cả thế gian, nhưng đã tự hạ trở thành tôi tớ phục vụ mọi ngời. Sau cùng, Người hy sinh cả tính mạng để cứu chuộc con người khỏi tội lỗi.
Bước theo Đức Kitô, người môn đệ cũng được mời gọi sống tinh thần phục vụ tha nhân như đang phục vụ chính Chúa. Để dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lúc thuận tiện hay không thuận tiện, Tin Mừng cứu độ của Chúa vẫn luôn được loan truyền cho nhân thế, bằng chính tinh thần phục vụ của mỗi người chúng ta theo gương Đức Giêsu.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa kêu mời chúng con đi theo đường lối của Chúa là yêu thương và phục vụ, chứ không tìm vinh quang cho riêng mình; xin cho chúng con biết khiêm tốn phục vụ anh chị em mình, hầu xứng đáng đón nhận ơn cứu độ của Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà