Thái Hà (14.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô: “Không ai đã lên trời, ngoài trừ Con Người, Đấng từ trời xuống”. (Ga 3,7b-15)

Thánh Bônaventura đã viết trong tác phẩm Hành trình tâm hồn hướng về Thiên Chúa: “Chúa Kitô là đường đi và là cửa vào, Chúa Kitô là thang và là xe. Người như bản xá tội đặt trên hòm bia Thiên Chúa và là mầu nhiệm giấu kín từ khởi nguyên”. Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mặc khải cho ông Nicôđêmô biết về vai trò trung gian của Người trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Qua Đức Giêsu, Thiên Chúa đã cúi xuống và đến rất gần với con người, trở nên một trong số chúng ta, để yêu thương và cứu chuộc chúng ta. Đồng thời, chính nơi Đức Giêsu, con người được hòa giải và phục hồi tương quan với Thiên Chúa, và nhất là được trở nên nghĩa tử, nghĩa là được đồng thừa tự vinh quang Nước Trời.
Đức Kitô chính là trung tâm điểm của đức tin Kitô giáo, chính nơi Người mà chúng ta đón nhận trọn vẹn và hoàn hảo mặc khải cứu độ của Thiên Chúa, và qua Người, chúng ta được ”nên một” với Ba Ngôi Chí Thánh. Chúng ta được mời gọi luôn kiên vững trong niềm tin, bền bỉ trong sự phó thác, và nhất là hết tình yêu mến, mà bước theo con đường Đức Giêsu đã sống và hiến dâng.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thêm sức cho lòng tin và làm bừng cháy lòng mến trong tâm hồn mỗi tín hữu chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà