Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Dòng dõi của Đức Giêsu

Thái Hà (17.12.2025) – Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Ápraham đến vua Đavít, là mười bốn đời; từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babylon là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô, cũng mười bốn đời. (Mt 1,1-17)

Để nhắc nhở con người về nguồn gốc của mình, kho tàng ca dao Việt Nam có câu “Con người có tổ có tông/ Như cây có cội, như sống có nguồn”. Bất cứ người nào cũng có một gia đình, một cội nguồn.

Ngôi Lời là Thiên Chúa hằng hữu từ đời đời đã đến thế gian. Người đã mặc lấy xác phàm, trở nên một con người thật, có gia đình, có tổ tiên. Như thế, Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử của loài người. Lời Chúa hôm nay như một lời xác nhận chắc chắn rằng Thiên Chúa đã viếng thăm và thực hiện lời hứa cứu độ. Đức Giêsu là Thiên Chúa thật và là người thật. Người thuộc dòng dõi vua Đavít.

Qua đó, Đức Giêsu mở rộng gia phả của Người đến tất cả những ai tin vào Người. Khi lãnh nhận phép rửa, mỗi Kitô hữu được gia nhập vào gia đình của Đức Giêsu Kitô, được trở nên thành viên trong gia đình của Thiên Chúa. Mỗi người luôn được mời gọi sống tương quan tình yêu với Đức Giêsu và với mọi người như những anh chị em trong cùng một dòng dõi.

Cầu ngyện: Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã đến thế gian làm người để cho con người được làm con Thiên Chúa; xin cho chúng con sống xứng đáng với hồng ân mà Chúa đã ban tặng cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…