Thái Hà (18.03.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn đang làm việc, thì tôi cũng đang làm việc”. Bởi vậy, ngời Do-thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật sabát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa. (Ga 5,17-30)

Trong bài Tin Mừng hôm nay, người Do Thái không tha thứ cho Đức Giêsu vì Người chữa người tê liệt vào ngày sabát, một ngày được coi là thánh và không được làm việc. Tuy nhiên, Đức Giêsu đã khẳng định rằng, tình yêu và sự quan tâm của Chúa đói với con người không bao giờ ngừng, ngay cả trong ngày sabát. Vì vậy, con người cũng không được phép ngừng yêu thương và phục vụ tha nhân chỉ vì những lý do nhỏ nhặt hay sự cứng nhắc trong luật lệ.
Ngày sabát được thiết lập không phải để làm “cớ vấp phạm”, mà là để con người có thời gian yêu mến và tôn thờ Thiên Chúa, đồng thời yêu thương và quan tâm đến anh em. Thế nhưng, trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đôi khi “tạm dừng” yêu thương chỉ vì những lý do như bị xúc phạm, bất đồng hay thậm chí không thích người khác. Hành động này có thể dẫn đến sự ngắt quãng trong tình yêu thương, và nếu không cẩn thận, có thể làm tê liệt trong mối quan hệ, khiến chúng ta dần “ngừng” yêu thương mãi mãi.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra tình yêu thương là con đường gần nhất, rõ nhất để bước vào Nước Trời; xin cho chúng con đừng vì lợi ích cá nhân mà “tạm dừng” yêu thương tha nhân. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà