Thái Hà (24.12.2025) – Hồi ấy, ông Dacaria cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng: “Hài Nhi ỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao: Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết: Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên. Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”. (Lc 1,67-69)

Chuẩn bị đón tiếp một ai đó đén thăm là hành động diễn tả niềm mong muốn, khát khao và sự chào đón việc đến thăm của người đó. Cũng vậy, Đức Giêsu đã sắp giáng sinh trên trần gian, thì việc dọn đường để đón tiếp Người đến cũng là điều phải làm.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, ta thấy hình ảnh ông Gioan xuất hiện qua lời tiên tri của ông Dacaria là vị Tiền Hô của Đức Giêsu. Ông đi trước nhưng không thay thế vị trí của Ngời, mà là để dọn đường, để mở lối cho Người đi. Ông đi trước để loan báo cho mọi người biết việc thăm viếng của Đức Chúa, cũng như việc Người sẽ cứu độ là tha cho con người hết mọi tội lỗi.
Ông Gioan đi trước không chỉ để chuẩn bị, để báo cho những người cùng thời với ông biết việc Đức Chúa viếng thăm, nhưng hơn hết, lời loan báo của ông Gioan vẫn còn vang vọng tới những con người ngày nay, để mời gọi mỗi người hãy dọn đường là tâm hồn của mình để chuẩn bị đón Đức Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết dọn đi những gì là xấu xa, tội lỗi trong tâm hồn, để chúng con được sẵn sàng đón tiếp Ngài đến viếng thăm và ngự lại trong tâm hồn chúng con. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà