Thái Hà (04.02.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông trong hội đường: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi”. (Mc 6,1-6)

Nhà khoa học Albert Einstein khi còn là một người trẻ chưa có danh tiếng, đã giới thiệu về “Thuyết tương đối”. Ban đầu, nhiều nhà khoa học đương thời tỏ ra hoài nghi về lý thuyết cách mạng này. Sau này, khi các bằng chứng thực nghiệm – đặc biệt là vào năm 1919 – xác nhận những dự đoán của ông, Einstein đã trở thành một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại.
Bài Tin Mừng thuật lại việc Đức Giêsu trở về quê hương để giảng dạy, nhưng Người không được chào đón. Nhiều người không nhìn nhận quyền năng của Đức Giêsu vì họ “đóng khung” Người là “con bác thợ mộc”. Chính sự cứng lòng đã ngăn cản họ nhận ra quyền năng của Người.
Cuộc sống có những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa ban cho chúng ta qua những người chung quanh. Nhưng vì sự quen thuộc hoặc vì “đóng khung” ai đó, chúng ta không nhận ra những điều tốt đẹp nơi họ. Tin Mừng mời gọi chúng ta mở lòng để nhận ra vẻ đẹp của những người xng quanh. Họ là ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho dù họ chỉ đem đến cho ta những điều bình dị.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con đôi mắt đức tin nhạy cảm để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những điều nhỏ bé và quen thuộc mỗi ngày, đặc beiẹt là nơi những người xung quanh. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà