Thứ Tư Tuần Thánh: Bội phản

Thái Hà (16.04.2025) – Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! (Mt 26,14-25)

Câu chuyện về cô gái phát điên do bị người yêu phản bội sau 11 năm yêu nhau, đăng trn báo Người Lao Động ngày 19/09/2012 đã khiến nhiều người xót xa cho cô gái và phẫn nộ trước sự tham sang phụ khó của kẻ sở khanh.

Giuđa Iscariô được Đức Giêsu yêu thương và chọn làm môn đệ như bao môn đệ khác sau một đêm dài Người cầu nguyện cùng Chúa Cha. Hơn nữa, ông còn được Người tín nhiệm giao giữ túi tiền. Thế nhưng, sau bao năm theo Chúa, ông đã làm theo ý mình chứ không phải lời dạy của Thầy Giêsu. Để rồi cuộc đời Giuđa như một chiếc tàu không có bánh lái, bị sức hút quá lớn của toan tính trần gian khống chế và khuất phục. Và rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Giuđa lại nảy ra ý định đen tối là phản bội Thầy.

Thực ra, việc phạm tội không phải là một quá trình. Ma quỷ không thể cám dỗ trong tức thời, mà do chúng ta để cho bản thân bị khống chế bởi những giá trị thế gian. Từ đó, tâm hồn chúng ta hóa ra thờ ơ với lời giáo huấn của Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và vâng phục ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…