Thứ Tư Tuần XV thường Niên: Khiêm nhường và bé mọn

Thái Hà (17.07.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. (Mt 11,25-27)

Thánh Têrêsa thành Lisieux là mẫu gương về một tinh thần bé nhỏ và khiêm nhường. Chị luôn làm những việc nhỏ nhặt, đơn sơ. Chị thường cầu nguyện: “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều nhỏ bé cho Chúa”.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy lời cầu nguyện của Đức Giêsu là một mặc khải lớn lao cho những ai tin vào Người. Lời kinh ấy làm lộ ra chân lý: Thiên Chúa là chủ tất cả. Mọi sự đều nhờ Người mà có. Người Do Thái vốn đề cao sự khôn ngoan và được Thiên Chúa tỏ ra nơi Lề Luật. Còn Đức Giêsu đã chọn lựa những gì bé nhỏ, tầm thường để mặc khải về sự khôn ngoan của Thiên Chúa tỏ ra nơi Lề Luật. Còn Đức Giêsu đã chọn lựa những gì bé nhỏ, tầm thường để mặc khải về sự khôn ngoan của Thiên Chúa, về Nước Thiên Chúa.

Ước gì, chúng ta luôn nhìn nhận và học nơi Thầy Giêsu sự hiền lành và khiêm nhường, sự bé nhỏ và nhân từ để sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa và vui hưởng đón nhận những hồng ân lớn lao mà Người luôn ban tặng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con biết khiêm nhường để được Lời Chúa uốn nắn và biến đổi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…