Thái Hà (08.10.2025) – Khi ấy, một môn đệ nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông”. (Lc 11,1-4)

Khi nhà thờ Đức Bà Paris, một nhà thờ rộng, nổi tiếng nhất thế giới bị cháy, dân chúng Paris đã tụ tập cầu nguyện. Đây là một cảnh tượng hiếm thấy vì nhà thờ này trước đây thường là nơi tham quan, du lịch hơn là nơi thờ tự.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, khi các môn đệ xin Đức Giêsu dạy cách cầu nguyện, Người đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha. Quả vậy, khi ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ thì chúng ta mới chỉ lấp đầy cho thân xác mà chưa nuôi dưỡng linh hồn. Cầu nguyện chính là lương thực cho linh hồn.
Cầu nguyện không đồng nghĩa với cầu xin theo ý chúng ta, nhưng trước hết là tìm thánh ý Thiên Chúa để thực hiện. “Xin đừng làm theo ý con, một theo ý Cha”. Đó là cách thức cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa mà Đức Giêsu đã nêu gương cho chúng ta.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cầu nguyện và cầu nguyện không ngừng, vì không có Chúa chúng con chẳng thể làm gì. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà