Thứ Tư Tuần XXX Thường Niên: Con đường sự sống

Thái Hà (29.10.2025) – Đức Giêsu bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết; có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được”. (Lc 13,22-30)

Sau chiểu chỉ Milan, Giáo Hội được tự do thực hành đức tin trong khắp đế quốc Rôma. Từ một Giáo Hội bị bách hại, sống hầm trí nơi các hang toại đạo, bông nhiên giờ đây sơ hữu nhiều vương cung thánh đường, có nhiều tài sản, bổng lộc hơn. Đời sống đạo trở nên sa sút, nhất là trong hàng giáo sĩ. Vì thế, nhiều người đã tìm đến với nếp sống ẩn tu, khổ hạnh để được sống kết hiệp thân tình với Thiên Chúa.

Để có thể đạt tới ơn cứu độ, người tín hữu cần lựa chọn con đường hẹp, nghĩa là sẵn sàng vâng phục Thiên Chúa, vác thập giá theo chân Đức Kitô, dám hy sinh, phục vụ, thậm chí là chịu chết để tôn vinh Thiên Chúa và phục vụ anh em mình.

 Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta dám lựa chọn con đường hẹp. Con đường thênh thang thường chứa đầy những cạm bẫy của ma quỷ, xác thịt và thế gian. Đó là những con đường dẫn chúng ta đến hố diệt vong. Nhưng con đường hẹp mới là con đường dẫn ta đến với sự sống đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trên con đường dẫn đến sự sống đích thực là chính Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…