Thái Hà (19.11.2025) – Ông chủ bảo người đầy tớ thứ nhất: “Khá lắm, hời đầy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành”. (Lc 19,11-28)

Một người ăn trộm bị xăm trên trán chữ “ST – Stealer”. Sau một thời gian, anh ta thay đổi tăm tính trở nên người tốt. Về già, nhiều đứa trẻ hỏi ông chữ đó có nghĩa gì thì cha mẹ chúng nói “ST” là “st – Saint”, nghĩa là thánh nhân.
Đầy tớ trung thành là người biết nghe lời chủ, sau đó biết sinh lợi cho chủ mình. Trong bài Tin Mừng có hai kiểu đầy tớ khác nhau. Một hạng đầy tớ mau mắn thi hành lời ông chủ và làm lợi những gì chủ đã trao; còn hạng đầy tớ thứ hai không vâng lời chủ nên đã không sinh lợi. Do đó, ai biết sinh lựi thì lại càng được thêm, còn không biết sinh lợi thì dù cái đang có cũng bị lấy đi.
Lòng trung thành đối với Thiên Chúa của các Kitô hữu thể hiện trong việc tuân giữ và sống Lời Thiên Chúa. Sẽ có những lúc chúng ta bất trung, nhưng Thiên Chúa luôn chờ đợi và yêu thương chúng ta, biến đổi chúng ta từ tội nhân thành thánh nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con giữ được lòng trung thành với Chúa mãi mãi, nhất là khi đã trở thành thụ tạo mới qua Bí tích Rửa Tội. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà