Tiểu sử Thầy Giuse Võ Văn Tuệ, DCCT

TIỂU SỬ

THẦY GIUSE VÕ VĂN TUỆ, C.Ss.R.

 

Thầy Tuệ 4x6

 

THẦY GIUSE VÕ VĂN TUỆ, C.Ss.R.

Sinh ngày 25 tháng 01 năm 1925 tại thôn An Vân Thượng, xã Hương An, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên.

Từ năm 1925 đến năm 1945: Mồ côi cha khi lên 2 tuổi, thầy ở gia đình, đi làm thuê phụ giúp mẹ.

Từ năm 1945 đến năm 1947:sống tại Đại chủng viện Kim Long, Huế,giúp việc cha quản lý Đại Chủng viện.

Ngày 21 tháng 11 năm 1948, thầy ra nhập Dòng Chúa Cứu Thế theo đuổi ơn gọi trợ sĩ; sau đó, phục vụ tại tu viện Huế tới năm 1950.

Ngày 01 tháng 02 năm 1950, thầy nhập tập viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội vàngày 26 tháng 12 năm 1950, thầy cùng với các tập sinh di cư vào Đà Lạt.

Ngày 2 tháng 02 năm 1951, thầy khấn lần đầu tại Tu viện Đà Lạt.

Từ năm 1951 đến năm 1957: thầy phục vụ tại tu viện Đà Lạt: phụ trách nhà may, chăm sóc y tế cho anh em.

Ngày 02 tháng 02 năm 1957, thầy khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế.

Từ năm 1957 tới năm 1959: thầy tiếp tục phục vụ tại Tu viện Đà Lạt.

Từ 1959 đến năm 1960: phục vụ tại Đồn điền Fyan, Lâm Hà, Lâm Đồng

Từ năm 1960 đến năm 1961: Phụ trách nhà khách tu viện Kỳ Đồng, Sài Gòn.

Tư năm 1961 tới năm 1963: phục vụ và giúp các em đệ tử tại Đệ tử viện Vũng Tầu.

Từ năm 1963 tới năm 1964:thầy tham gia sứ vụ truyền giáo tại Châu ổ, Quảng Ngãi

Từ năm 1964 tới năm 1975: thầy phục vụ tại Đệ tử viện Vũng Tầu (1964-1965), Đệ tử viện Thủ Đức (1965-1968), Đệ tử viện Huế (1968-1972) và Đệ tử viện Thủ Đức (1972-1975).

Ngày 25 tháng 1 năm 1978, thầy bị bắt cùng với quý cha quý thầy nhà Thủ Đức và bị chính quyền giam lỏng ngay tại Tu viện suốt 3 tháng trời.

Từ năm 1978 đến năm 1982: Do hoàn cảnh lịch sử, vì bị chính quyền ngăn cản không được về bất cứ tu viện nào của Dòng, thầy cùng hai thầy khác lưu lạc về Hiệp Hòa, Long An, mượn đất của người dân trong vùngcanh tác kiếm sống qua ngày.

Từ 1982 đến năm 1994: Phục vụ và làm ruộng tại tu viện Mai Thôn, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Từ năm 1994 đến nay: phục vụ tại tu viện Thái Hà, Hà Nội.

Vào lúc 23 giờ 30, ngày 24 tháng 04 năm 2016, thầy Giuse Võ Văn Tuệ đã được Chúa gọi về sau 91 năm làm con Chúa trên dương thế, 65 năm sống lời khấn Dòng trong tư cách tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế.

Suốt những năm tháng hiến thân phục vụ Nhà Dòng và Giáo Hội trong tư thế của một tu sĩ không chức linh mục, thầy luôn tỏ ra là một tu sĩ thánh thiện, gương mẫu, dám đương đầu với mọi nghịch cảnh, luôn sẵn sàng vâng phục bề trên khi được bề trên sai đi bất cứ nơi đâu.

Thầy đã nhiều lần chia sẻ: “Trong đời thánh hiến phải luôn biết hy sinh và phải luôn biết âm thầm chịu đựng mọi gian nan thử thách trong mọi nghịch cảnh, vì lợi ích các linh hồn; đồng thời, phải biết tin yêu phó thác cuộc đời cho Chúa và phải luôn sẵn sàng bước theo Chúa trên con đường thập giá”.

Thầy đã viết trong tập Hồi ký của mình: “Nhìn lại chặng đường đã qua, con xin cảm tạ Chúa đã ban cho con biết bao ân huệ và con phải luôn cất lên lời ca:“Lạy Chúa, đời đời con ca tụng. Thánh Danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh, vì tình Chúa thương con như trời như biển.” Con cũng cảm tạ Mẹ Maria, thánh bổn mạng, các thánh trong Dòng đã đồng hành và dẫn dắt con trong suốt quãng đường dài đã qua, lúc vui cũng như khi buồn. Mặc dù có biết bao sóng gió trong cuộc đời, nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc vì luôn có Chúa ở cùng. Giờ đây, con xin tín thác và phó dâng cuộc đời còn lại của con cho Chúa với một tâm niệm: “Con chỉ ước mong một điều, đêm ngày con khấn xin, là cho con được vui sống trong nhà Chúa trọn đời” (Tv 27,4)”.

Hôm nay, thầy đã hoàn tất tốt đẹp cuộc hành trình trần thế, trong niềm tin vào sự chết và sống lại của Chúa Giêsu Cứu Thế. Chúng ta hiệp lòng tạ ơn với thầy và cầu nguyện cho thầy, xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, của thánh Giêrađô và các Thánh trong Dòng, ban cho thầy vinh quang Nước Trời.

 Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.