
Trong mùa Phục Sinh năm nay, hàng ngàn tân tòng đã gia nhập Giáo hội Công giáo.
Theo một khảo sát của National Catholic Register:
“Nhiều giáo phận tại Hoa Kỳ dự kiến sẽ có sự gia tăng mạnh số người gia nhập Giáo hội Công giáo vào dịp Phục Sinh 2026, trong đó có nơi đạt mức cao kỷ lục…”
Mỗi người Công giáo đều có câu chuyện riêng, và một số tân tòng đã chọn chia sẻ hành trình của mình trên mạng xã hội.
Dưới đây là một vài câu chuyện của những người đã gia nhập Giáo hội dịp Phục Sinh này:
Câu chuyện của Joshua Michael
Joshua Michael, một người dùng X (mạng xã hội Twitter) và là cựu binh Thủy quân Lục chiến Hoa Kỳ, cho biết anh đã trở lại Giáo hội Công giáo sau gần 40 năm xa cách.
Anh chia sẻ rằng sau khi trải qua bốn ca phẫu thuật mắt và phải nghỉ bệnh bảy tháng, anh đã bước vào một nhà thờ Công giáo lần đầu tiên.
Tại đó, anh cảm nhận được:
“Điều mà tôi chưa từng cảm thấy ở bất kỳ nhà thờ Tin Lành nào: Sự Hiện Diện Thật của Chúa chúng ta” trong Bí tích Thánh Thể.
Dưới đây là toàn văn câu chuyện của anh:
“Tôi đã được thêm sức, và với tư cách là một người Công giáo mới, tôi đã được rước Chúa. Tôi vô cùng biết ơn vì đã được dẫn trở lại Giáo hội sau gần 40 năm kể từ khi tôi được rửa tội. Nếu một năm trước ai đó nói với tôi rằng tôi sẽ quay lại Giáo hội Công giáo và lãnh nhận các bí tích, tôi đã nghĩ họ điên, nhưng Thiên Chúa có kế hoạch khác.
Năm ngoái, tôi đã trải qua bốn ca phẫu thuật mắt và nghỉ bệnh 7 tháng. Tôi bắt đầu tìm hiểu các nhà thờ và phát hiện ra mình sống cách một nhà thờ Công giáo chỉ khoảng nửa dặm (800m). Khoảng 11 tháng trước, tôi bước vào một giáo xứ Công giáo và lần đầu tiên, tôi cảm nhận được điều mà tôi chưa từng cảm thấy ở bất kỳ nhà thờ Tin Lành nào: Sự Hiện Diện Thật của Chúa chúng ta. Như thể có một công tắc được bật lên trong đầu tôi, và tôi trở nên say mê. Trong một lần xưng tội, tôi được giới thiệu về OCIA (Giáo lý cho người lớn), và tôi tham gia từ tháng 9 năm ngoái – phần còn lại đã trở thành lịch sử.
Tôi mãi mãi biết ơn và đã cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa Giêsu Kitô.”
Câu chuyện của “Praying Actress”
Một người dùng X khác với tên “Praying Actress” cũng chia sẻ hành trình của mình.
Cô cho biết hôn phối của cô đã được hợp thức hóa trong Giáo hội Công giáo trong Tuần Thánh, và cô lãnh nhận Bí tích Thêm Sức trong Đêm Vọng Phục Sinh.
Cô nói rằng mình cảm thấy: “như thể tôi thực sự đã về nhà.”
Toàn văn chia sẻ của cô:
Tôi cảm thấy gần Chúa Giêsu hơn rất nhiều – đó là điều tôi không thể diễn tả, nhưng biết rằng tôi là một phần của Giáo hội mà chính Chúa Giêsu Kitô đã thiết lập từ ban đầu, trước khi bị phân rẽ thành hơn 40.000 hệ phái Tin Lành ngày nay. Tôi cảm thấy như mình thực sự đã về nhà. Ai hiểu thì sẽ hiểu. Tôi cảm thấy gần Chúa Giêsu hơn bao giờ hết. Chúc mừng Phục Sinh!”
Câu chuyện của Blockchain Rob
Một người dùng khác, Blockchain Rob, đã chia sẻ chứng từ của mình khi gia nhập Giáo hội Công giáo.
Anh trả lời một câu hỏi trêm mạng: “Tại sao nhiều người đang trở thành Công giáo?”
“Tôi đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong Giáo hội Công giáo trong Đêm Vọng Phục Sinh. Công giáo là Giáo hội duy nhất do Chúa Giêsu Kitô thiết lập. Không gì có thể so sánh với chiều sâu thần học và sự viên mãn của đức tin trong Công giáo. Đức Kitô là Vua.”
Câu chuyện của Chrisman
Chrisman, một người dùng X khác, cũng đã trở thành người Công giáo trong dịp Phục Sinh này.
Anh bày tỏ lòng biết ơn với những người chia sẻ về Chúa Kitô trên mạng xã hội:
“Tôi đã được lãnh nhận Bí tích Thêm sức trong Giáo hội Công giáo vào cuối tuần Phục Sinh này. Cảm ơn những người đã đăng về Chúa Kitô trên nền tảng này. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt đối với tôi.”
Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người đã gia nhập Giáo hội Công giáo trong mùa Phục Sinh này! 🙏
Jacqueline Burkepile – churchpop.com
Nhà Thờ Thái Hà