Tu sĩ Dòng Đa minh là tác giả của khẩu hiệu Thế vận hội Olympic: “Nhanh hơn, cao hơn, xa hơn”

Phương châm của Thế vận hội Olympic hiện nay, “Nhanh hơn, Cao hơn, Mạnh hơn,” được đặt ra bởi tu sĩ Dòng Đa Minh người Pháp Louis Henri Didon.

 Tu sĩ Louis Henri Didon là bạn với người sáng lập Thế vận hội Olympic hiện đại, Nam tước Pierre de Coubertin, 5 năm trước Thế vận hội Athens 1896.

Phương châm ban đầu được viết bằng tiếng Latinh là “Citius, Altius, Fortius,” đã được sử dụng tại Trường Thánh Albertô Cả tại Paris, nơi tu sĩ Đa Minh làm hiệu trưởng trước thế vận hội Olympic hiện đại bắt đầu.

Tu sĩ Dido sinh năm 1840. Ngài vào Tiểu chủng viện Rondeau ở Grenoble, Pháp khi mới 9 tuổi. Ngay khi còn trẻ, ngài đã nổi bật nhờ khả năng thể thao của mình. Vào năm 16 tuổi, sau khi viếng thăm Tu viện Carthusian ở Grenoble, ngài quyết định theo ơn gọi tu sĩ Dòng Đa Minh. Sau 6 năm học triết và thần học tại Roma, ngài được thụ phong linh mục năm 22 tuổi.

Tuyên úy quân đội, tù nhân và người tị nạn

Cha Dido sớm nổi tiếng với tư cách là một nhà giảng thuyết. Trong Chiến tranh Pháp-Phổ nổ ra vào tháng 7 năm 1870, cha Dido là tuyên úy quân đội và ngài bị giam giữ một thời gian. Khi lâm bệnh, cha Dido phải tị nạn ở Geneva, Thụy Sĩ. Từ đó, ngài được gửi đến Marseille, nơi cha Dido tiếp tục làm mục vụ giảng thuyết đôi khi gây ra sự tranh cãi, dẫn đến việc ngài được gửi đến Corsica vào năm 1880.

Một thập kỷ sau, cha Dido được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường Thánh Albertô Cả tại Paris, nơi ngài đưa các môn thể thao vào như một phần của chương trình giáo dục của trường và thúc đẩy thi đấu thể thao. Quyết định này là kết quả của niềm tin vào giá trị của thể thao và mối liên hệ giữa ngài với Pierre de Coubertin (người sáng lập Thể vận hội Olympic) từ năm 1891.

Truyền Thông Thái Hà

catholicnewsagency.com