Từ thuở thơ ấu, con đã biết sách thánh, sách có thể dạy con nên người khôn ngoan để được ơn cứu độ [2 Tm3,15]

Trong mùa hè vừa qua, Xứ đoàn đã phát động chương trình Kể chuyện Kinh Thánh dành cho ngành Chiên con. Chương trình chính thức khép lại với đêm Gala diễn ra vào tối 8.8.2024 tại Nhà mục vụ giáo xứ Thái Hà.

Do Thái là một dân tộc nhỏ, một đất nước nhỏ. Số người Do Thái chỉ tương đương dân số của Hà Nội (và bằng 0,2% dân số thế giới). Diện tích Do Thái chỉ bằng 1/15 diện tích Việt Nam.

Thế nhưng từ năm 1901 đến 2023 đã có 214 người Do Thái/ gốc Do Thái đạt giải Nobel trên các lĩnh vực (bằng 22% số người nhận giải thưởng này).

Một trong những bí quyết thành công của người Do Thái là say mê đọc sách, đặc biệt là Kinh Thánh.

Với người Do Thái, Kinh Thánh không chỉ là cuốn sách mang tính chất tôn giáo nhưng còn chứa đựng những giá trị quý báu về luân lý, văn hóa, lịch sử…

Với phần thể hiện “rất tuyệt vời” của các bạn nhỏ (theo lời của Cha Bề trên chính xứ, đồng thời cũng là Tiến sĩ Thần học Kinh Thánh), Ban giám khảo đã phải rất vất vả để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng:

Giải nhất: Teresa Trần Bích Phương

Giải nhì: Anton Nguyễn Phúc Hưng và Giuse Nguyễn Phan Nam Khánh

Giải ba: Maria Đào Hải Anh

Tuy nhiên, không chỉ các bạn nhỏ mà tất cả các bạn tham dự chương trình đều rất tuyệt vời. Chắc chắn Chúa Giêsu, quý phụ huynh và cộng đoàn đều sẵn sàng để trao cho tất cả các bạn giải thưởng quan trọng nhất – giải “yêu mến Chúa”.

Xin mời cộng đoàn xem lại những hình ảnh đẹp trong đêm Gala tối qua.

– BTT Xứ đoàn TNTT Thái Hà –