
Sáng Chúa nhật, ngày 08.03, trên nhiều cung đường của Hà Nội, cuộc tuần hành bảo vệ sự sống đã diễn ra. Dù thời tiết không thuận lợi với những cơn mưa rơi, nhưng điều đó không thể làm chùn bước tinh thần của các bạn trẻ những “chiến binh áo xanh” đang dấn thân cho sứ mạng bảo vệ sự sống.
Ngay từ sớm, các bạn trẻ đã quy tụ về nhà thờ Thái hà, khoác trên mình màu áo xanh quen thuộc, màu áo của hy vọng và của tình yêu dành cho sự sống. Trong tiếng mưa rơi đoàn tuần hành vẫn kiên trì tiến bước, mang theo những biểu ngữ và thông điệp kêu gọi tôn trọng, bảo vệ và nâng đỡ sự sống con người ngay từ khi còn trong lòng mẹ.
Cuộc tuần hành không chỉ là một hoạt động xã hội, nhưng còn là một lời chứng đức tin sống động. Mỗi bước chân trên đường phố là một lời cầu nguyện âm thầm cho các thai nhi, cho những người mẹ đang gặp khó khăn, và cho xã hội biết trân trọng món quà quý giá mà Thiên Chúa ban tặng là sự sống.
Dẫu những cơn mưa vẫn rơi, gương mặt của các bạn trẻ vẫn rạng rỡ niềm vui và sự quyết tâm. Hình ảnh ấy như nhắc nhớ rằng: tình yêu dành cho sự sống mạnh mẽ hơn mọi trở ngại của thời tiết. Chính tinh thần dấn thân ấy đã làm nên vẻ đẹp của ngày tuần hành hôm nay – một chứng tá âm thầm nhưng đầy ý nghĩa giữa lòng Thủ đô.
Ước mong rằng, từ những bước chân nhỏ bé nhưng kiên trì của các “chiến binh áo xanh”, thông điệp “Hãy bảo sự sống” sẽ tiếp tục lan tỏa, chạm đến trái tim của nhiều người, để ngày càng có thêm nhiều sự sống được đón nhận, yêu thương và bảo vệ.
Cuộc tuần hành khép lại, nhưng sứ mạng bảo vệ sự sống vẫn tiếp tục trong đời sống thường ngày của mỗi người Kitô hữu – những người được mời gọi trở nên khí cụ của tình yêu và lòng thương xót Chúa.

Nhà Thờ Thái Hà