Thái Hà (08.07.2025) – Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. (Mt 9,32-38)

Trong Tông sắc “Dung Nhan Lòng Thương Xót”, Đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh lòng thương xót “không phải là một dấu chỉ của sự yếu nhược, mà đó là phẩm tính toàn năng của Thiên Chúa”.
Bởi đó, trong Đức Giêsu, chúng ta nhận thấy tất cả đều hiện hữu lòng thương xót và không gì khác hơn là sự cảm thương, một tình thương trao ban nhưng không của Đức Giêsu cho dân chúng. Ngài chạnh lòng thương vì dân chúng đói khát Lời của Chúa, khổ đau vì bệnh tật và không có người hướng dẫn cho họ.
Lòng thương xót của Đức Giêsu cũng phải là lý tưởng sống xác định niềm tin của mỗi Kitô hữu. Chúng ta được mời gọi mang lấy tấm lòng mục tử của Đức Giêsu mà biét sống hết lòng vì đoàn chiên được trao. Ước mong sao lòng thương xót là điều căn cốt ở trong tâm hồn mỗi Kitô hữu. Ước mong sao lòng thương xót là nền móng nhằm nâng đỡ đời sống đức tin của Giáo Hội.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mở ra lòng thương cảm với tha nhân. Xin giúp chúng con biết chạnh lòng và làm no thỏa “cơn khát thiêng liêng” của anh chị em chúng con. Amen.
Suy niệ Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà