Tượng Đức Trinh Nữ Hy Vọng tuyệt đẹp tại Vatican trong Mùa Giáng Sinh

Mỏ neo là hình ảnh biểu tượng của niềm hy vọng theo Thư gửi tín hữu Do Thái trong Kinh Thánh.

Mùa Giáng Sinh năm nay, tượng Đức Mẹ Hy Vọng bằng chất liệu gỗ, cao gần 1,5 mét, được trưng bày và tôn kính tại Đền thờ Thánh Phê-rô. Đức Mẹ bồng Hài Nhi Giê-su và cầm một mỏ neo lớn – hình ảnh gợi nhớ sâu sắc đến niềm hy vọng như được trình bày trong Thư gửi tín hữu Do Thái.

Mỏ neo từ lâu đã là biểu tượng truyền thống của niềm hy vọng, dựa theo thư Do Thái 6,19-20:

“Chúng ta có niềm hy vọng đó cũng tựa như cái neo chắc chắn và bền vững của tâm hồn, chìm sâu vào bên trong bức màn cung thánh. Đó là nơi Đức Giê-su đã vào như người tiền phong mở đường cho chúng ta, sau khi trở thành vị Thượng Tế đời đời theo phẩm trật Men-ki-xê-đê.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đặc biệt xúc động trước hình ảnh mỏ neo như biểu tượng của hy vọng, và ngài đã nhiều lần nhắc đến điều này trong suốt triều đại giáo hoàng của mình.

Khi mở Cửa Thánh tại một nhà tù ở Rôma vào năm ngoái, ngài đã nói:

“Tôi thích nghĩ về niềm hy vọng như chiếc mỏ neo nằm trên bờ, còn chúng ta thì nắm chặt sợi dây, được giữ vững và an toàn, bởi vì hy vọng của chúng ta giống như chiếc mỏ neo cắm chắc trên đất liền (x. Dt 6,17-20).

Đừng đánh mất niềm hy vọng. Đây là sứ điệp tôi muốn gửi đến anh chị em, đến tất cả mọi người – trước hết là chính tôi.

Đừng đánh mất niềm hy vọng. Hy vọng không bao giờ làm chúng ta thất vọng. Không bao giờ.

Đôi khi sợi dây thật nặng và làm đau tay chúng ta… nhưng chỉ cần còn nắm chặt sợi dây, còn hướng mắt về bờ, thì chiếc mỏ neo vẫn đưa chúng ta tiến về phía trước.

Luôn luôn có điều gì đó tốt đẹp, luôn luôn có điều gì đó giúp chúng ta tiếp tục bước đi.”

Trong Thánh lễ Giáng Sinh, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã xông hương trước tượng Đức Mẹ Hy Vọng.

Tượng Đức Mẹ Hy Vọng có nguồn gốc từ giáo xứ Thánh sử Máccô, thuộc tỉnh Salerno, miền nam nước Ý. Tác phẩm được xưởng Stuflesser thực hiện năm 1954 để kỷ niệm Năm Thánh Đức Mẹ do Đức Giáo hoàng Piô XII công bố. Tượng đã được trùng tu nhân dịp Năm Thánh hiện nay.

Theo Vatican News, tượng gỗ cao 1,45 mét này được 1.300 giáo dân địa phương hết lòng sùng kính, cũng như nhiều du khách đến làng San Marco vào mùa hè.

Lễ kính Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hy Vọng được cử hành vào Chúa nhật cuối cùng của tháng Tám, và đây là lễ Đức Mẹ duy nhất mang tước hiệu “Hy Vọng” trong Giáo phận Vallo della Lucania. Cuộc rước trong ngày lễ kết thúc tại cảng biển, nơi các ngư dân phó thác đời mình cho sự che chở của Đức Mẹ.

(Kathleen N. Hattrup – đăng ngày 26/12/2025)

(Hình ảnh và bài viết dịch từ trang Aleteia.org)