
Ngày 6 tháng 4 năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Giêrađô Majella. Ngài sinh tại Muro Lucano vào ngày 6 tháng 4 năm 1726. Ngày nay, di hài của ngài được an nghỉ tại Vương cung Thánh đường Thánh Giêrađô Majella ở Materdomini, nơi ngài đã sống những tháng cuối đời và qua đời vào ngày 16 tháng 10 năm 1755, hưởng dương 29 tuổi.
Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Giêrađô Majella được cử hành một cách rất long trọng và đầy chiều sâu thiêng liêng. Ngày 6 tháng 4 năm 2026 cũng là Thứ Hai tuần bát nhật Phục Sinh (Pasquetta) theo cách gọi tại Ý. Đây được xem là một sự quan phòng khi Dòng Chúa Cứu Thế cử hành dịp đặc biệt này vào Thứ Hai Phục Sinh, xét đến sự kết hợp mật thiết của Thánh Giêrađô với Đức Kitô chịu đóng đinh và Phục sinh.
Ngày lễ được đánh dấu bằng một Thánh lễ trọng thể. Chủ tế chính là Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Đức Hồng Y bày tỏ niềm vui khi được hiện diện và chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 300 năm, vì ngài có lòng sùng kính riêng đối với Thánh Giêrađô. Ngài cũng cho biết trong văn phòng của mình tại Bộ Phong Thánh, ngài lưu giữ một bản sao bức tranh từng được dùng làm chuẩn trong lễ phong thánh của Thánh Giêrađô – mô tả cảnh ngài xuất thần tại cổng cộng đoàn ở Materdomini, giữa những người nghèo, với người thổi sáo mù đang chơi bản nhạc của Thánh Anphongsô: “Il tuo gusto, non è il mio” (Ý Chúa, không phải ý con).
Hiện diện trong Thánh lễ còn có Đức Tổng Giám mục Pasquale Cascio của Tổng giáo phận Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia, Ý. Ngài đã nồng nhiệt chào đón Đức Hồng Y Semeraro thay mặt hàng giáo sĩ và giáo dân của tổng giáo phận, nơi Materdomini trực thuộc.



Cũng tham dự còn có Đức Tổng Giám mục Potenza, Đức ông Davide Carbonaro, và Viện phụ Montevergine, Dom Riccardo Guariglia.
Cha Bề Trên Tổng Quyền Rogério Gomes, C.Ss.R, các Cố vấn Tổng quyền gồm thầy Larry Lujan, C.Ss.R (đại diện các tu huynh), cha Nicolas Ayouba, C.Ss.R, cha Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R, cha Vicente Soria Fleitas, C.Ss.R (Tổng quản lý), cùng các tu sĩ từ cộng đoàn Thánh Anphongsô tại Rôma cũng hiện diện.
Cha Giám tỉnh miền Nam châu Âu, cha Gennaro Sorrentino, C.Ss.R, cùng nhiều tu sĩ từ Pagani, Ciorani, Avellino, Marianella (Napoli), cha Bề trên Serafino Fiore, C.Ss.R và cộng đoàn Materdomini, các linh mục giáo phận, chính quyền dân sự và quân sự, cùng đông đảo tín hữu từ khắp nước Ý đã tham dự Thánh lễ, được cử hành tại nhà thờ lớn và truyền hình trực tiếp sang Vương cung Thánh đường để mọi người có thể tham dự.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y Semeraro nhấn mạnh đến đời sống và linh đạo của Thánh Giêrađô qua hai khía cạnh quan trọng:
– Lòng khao khát thực thi thánh ý Thiên Chúa trong mọi hoạt động hằng ngày
– Khả năng biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa qua tình yêu dành cho tha nhân, đặc biệt là người nghèo
Hai điểm này vẫn mang tính thời sự, khiến Thánh Giêrađô trở thành một vị thánh có sức thu hút phổ quát cho đến ngày nay.
Kết thúc Thánh lễ, cha Bề Trên Tổng Quyền Rogério Gomes, C.Ss.R đã cảm ơn Đức Hồng Y về sự hiện diện, bài giảng và sự gần gũi của ngài với Dòng Chúa Cứu Thế.
Ngài nhấn mạnh đời sống đa dạng của Thánh Giêrađô: là một tu huynh tận hiến, ngài đã phục vụ như người gác cổng, tiếp khách, thợ may, thợ mộc, nghệ sĩ, nhà truyền giáo, người thăm viếng bệnh nhân, cầu nguyện và chúc lành – đặc biệt cho trẻ em đau yếu, các cặp vợ chồng hiếm muộn và phụ nữ mang thai; đồng thời là người gây quỹ, linh hướng cho các nữ tu và giảng tĩnh tâm cho họ.
Tất cả những điều này diễn ra trong thời gian ngắn ngủi ngài sống trong Dòng (1749–1755), khiến ngài trở thành gương mẫu cho mọi tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt là các tu huynh.
Sau Thánh lễ trọng thể tại nhà thờ lớn, đoàn đồng tế cùng Đức Hồng Y đã rước sang Vương cung Thánh đường để tôn kính và cầu nguyện trước mộ Thánh Giêrađô, nơi lưu giữ thánh tích của ngài, trong khi ca đoàn hát bài thánh ca nổi tiếng:
“San Gerard mio, prega per me!” (Lạy Thánh Giêrađô của con, xin cầu cho con!)




Sự hiện diện của hàng ngàn tín hữu từ các vùng lân cận – bao gồm các giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế tại Ciorani, Avellino, Pagani và những nơi Thánh Giêrađô từng lui tới, đặc biệt là người dân Muro Lucano cùng cha xứ của họ – là minh chứng cho lòng sùng kính mạnh mẽ dành cho ngài cho đến ngày nay.
Khoảng 10 linh mục đã túc trực giải tội suốt cả ngày, như một dấu chỉ sống động về ơn hòa giải, vốn rất gần gũi với trái tim của Thánh Giêrađô.
Tất cả các giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế tại miền Nam nước Ý sẽ cử hành sự kiện đặc biệt này – kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh Giêrađô – bằng nhiều hoạt động khác nhau trong suốt năm kỷ niệm.
Lời nguyện kết thúc bài giảng của Đức Hồng Y Semeraro cũng là lời cầu nguyện mỗi người có thể dùng cho chính mình:
“Lạy Chúa, trong Bí tích này Chúa ban chính mình trọn vẹn cho chúng con; xin cho chúng con, như Thánh Giêrađô, biết học nơi Chúa để phục vụ anh chị em mình không giữ lại điều gì, với một trái tim tự do đầy bác ái. Amen.”
Cha Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R
Cố vấn Tổng quyền
Nhà Thờ Thái Hà