Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Gioan Vianney: Khiêm nhường và nhẫn nại

Thái Hà (04.08.2021) – “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” (Mt 15,21-28)

Từ nhỏ, Gioan Maria Vianney đã mong ước trở thành linh mục. Tuy nhiên, cậu học hành rất kém, kém đến nỗi 17 tuổi mới học xong tiểu học, thi tú tài 12 lần mới đậu, và bị nhận xét là “dốt đặc như con lừa”! Nhưng với sự khiêm nhường và kiên trì, ngài đã trở thành linh mục, và được đặt làm bổn mạng các Cha sở trên toàn thế giới.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, dường như Đức Giêsu đã nhiều lần từ chối lời cầu xin của người đàn bà Canaan. Nhưng chính nhờ sự khiêm nhường và nhẫn nại của bà, con gài của bà đã được chữa lành.

Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta cầu xin nhưng không thấy Chúa đáp lại, nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng. Lời Chúa mời gọi mỗi người kiên trì hơn nữa trong cầu nguyện với một niềm xác tín mạnh mẽ, khi đó Chúa sẽ ban điều tốt lành cho chúng ta.

Trong cuộc sống, nhiều lần chúng ta cầu xin nhưng không thấy Chúa đáp lại, nhiều lúc tưởng chừng như vô vọng. Lời Chúa mời gọi mỗi người kiên trì hơn nữa trong cầu nguyện với một niềm xác tín mạnh mẽ, khi đó Chúa sẽ ban điều tốt lành cho chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa trong lúc an vui cũng như khi gặp gian nan thử thách. Amen. 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…