Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Catarina Siêna: Ánh sáng của Chúa

Thái Hà (29.04.2026) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Tôi là ánh sáng thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối”. (Ga 12,44-50)

Thánh Augustinô đã viết trong tác phẩm Tự Thuật: ”Thiên Chúa đã chiếu sáng và soi sọi con và đẩy lùi sự mù lòa của con”. Ánh sáng của Thiên Chúa không chỉ soi sáng cho con đường thánh nhân mà còn chiếu rọi và xóa tan mọi sự mù lòa tâm linh của Ngài.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cũng nhấn mạnh: Người chính là ánh sáng. Ánh sáng của Đức Giêsu soi sáng và hướng dẫn cho nhân loại thoát khỏi những cảnh tối tăm trong cuộc sống. Từ đó, con người có thể nhìn thấy và nhận biết rõ ràng hơn về bản thân, về những giá trị đạo đức và về tình yêu thương vô hạn của Thiên Chúa. Nhờ vậy, con người có thể nhận ra đường đi đúng đắn, cũng như đem ánh sáng Giêsu đến cho nhân loại.

Thánh Catarina Siêna làm một minh chứng cho điều đó. Thánh nữ đã sống trong thời kỳ mà Giáo Hội phải đối diện với nhiều thử thách và bất ổn, nhưng với đức tin mạnh mẽ và nhờ sự dẫn dắt của Thiên Chúa, thánh nữ đã trở nên ánh sáng rực rỡ cho Giáo Hội và thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng co biết đẻ ánh sáng của Chúa Chiếu soi vào mọi góc tối trong tâm hồn. Để từ đó, chúng con có thể trở về với đường ngay nẻo chính. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…