Thái Hà (21.06.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đầu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” (Mt 7,1-5).

Thánh Augustinô thường cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con.” Biết Chúa để học hỏi và trở nên hoàn thiện như Người. Biết mình là nhìn thấy những bất toàn của bản thân để cảm thông với những lầm lỗi của người khác.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu dùng hình ảnh “cái rác” và “cái xà” để dạy chúng ta biết khiêm tốn nhìn nhận lỗi lâm, sửa sai bản thân trước khi sửa bảo người khác. Bởi, con người có khuynh hướng dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác, nhưng lại không thấy những lầm lỗi của mình. Đức Giêsu đến để chỉnh đốn khuynh hướng lệch lạc ấy. Người mời gọi chúng ta nhìn thẳng vào chính mình, để thấy những lỗi lầm, yếu đuối, bất toàn của bản thân, để từ đó dễ dàng cảm thông và tha thứ cho anh chị em.
Trong cuộc sống, chúng ta không tránh khỏi những lỗi lầm. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta mong muốn sự cảm thông từ tha nhân. Đây cũng là điều Chúa muốn chúng ta thực hiện khi đứng trước lỗi lầm của người khác.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con đôi mắt trong sáng để thấy rằng bản thân còn tội lỗi, cùng xin cho chúng con đôi mắt yêu thương để cảm thông với anh chị em mình. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà