Thái Hà (14.07.2026) – Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.” (Mt 11,25-27)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói với các tín hữu rằng: “Những người bé mọn là những người, giống như trẻ thơ, cảm thấy cần mọi thứ và không tự mãn, mở lòng ra với Thiên Chúa và để cho mình kinh ngạc trước những công trình của Người.” Trong đoạn trích Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cầu nguyện và tạ ơn Chúa Cha vì đã giấu tin vui cứu độ khỏi những kẻ tự cho mình là khôn ngoan, nhưng mặc khải cho những kẻ bé mọn.
Vậy đâu là những kẻ bé mọn? Đấy là những người sống khiêm nhu, chân thành và không tự mãn với thành quả đạt được. Phần thưởng dành cho họ là ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Hôm nay Giáo Hội kính nhớ thánh Bônaventura. Nhờ sự khiêm nhu và chân thành, ngài đã được Thiên Chúa mặc khải nhiều đạo lý cao siêu, để trở nên một vị mục tử khôn ngoan và thông thái. Người tín hữu được mời gọi noi gương thánh nhân, với lòng khiêm nhường và thành thực, đón nhận những chân lý cao siêu được Thiên Chúa mặc khải và được Giáo Hội dạy dỗ.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con một quả tim biết sống khiêm nhu và hiền hậu, để chúng con luôn biết sống chân thành, phụ thuộc vào ơn Chúa, và nhận ra điều tốt lành đến từ nơi Ngài. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà