Thứ Tư Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả_Lễ Trọng: Kế hoạch của Thiên Chúa

Thái Hà (24.06.2026) – Bấy giờ, ông Da-ca-ri-a xin một tấm bảng nhỏ và viết: “Tên cháu là Gio-an.” Ai nấy đều bỡ ngỡ. Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” (Lc 1,57-66.80).
Khi đặt tên cho con cái, cha mẹ thường gửi gắm vào đó một kỷ niệm, cũng có thể là điều mà cha mẹ mong ước đứa con sẽ thực hiện hoặc đạt được sau này. Vì thế, tên gọi thể hiện danh xưng hay sứ mạng của người đó.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Luca trình bày biến cố chào đời của ông Gioan Tẩy Giả. Sự chào đời của Gioan cho thấy lòng thương xót và ân sủng của Thiên Chúa để chuẩn bị cho dân Israel đón chờ Đấng Cứu Thế. Thiên Chúa đã ban cho ông Gioan sứ mạng làm tiền hô để dọn đường và chuẩn bị mọi tâm hồn đón nhận Đấng Cứu Thế, và ông Gioan đã mau mắn đáp trả.

Qua sứ mạng của Gioan, chúng ta hãy dành thời gian suy ngẫm để nhận ra ý muốn của Thiên Chúa đặt để nơi cuộc đời chúng ta. Mỗi người đều được Chúa mời gọi vào một bậc sống cụ thể nào đó. Tuy mỗi người có một môi trường và khả năng khác nhau, nhưng đều có chung ơn gọi cao quý và phổ quát nhất, đó là trở nên hoàn thiện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mau mắn đáp lời như thánh Gioan, để chúng con chuẩn bị tâm hồn, cùng dọn đường để đón chờ Chúa đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…