Tĩnh tâm giới trẻ ngày II: Đam mê, vẻ đẹp và nhẫn nại

Thái Hà (18.03.2017) – Hơn 600 bạn trẻ tham dự tĩnh tâm mùa Chay tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà với chủ đề: “Hãy trở lại trong tình thương của Thầy”.

Ngày thứ II, cha giảng phòng Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT mở đầu bài chia sẻ với khái niệm mới “technical love” – tình yêu thời công nghệ, do một ký giả là biên tập viên lâu năm của tạp chí về tâm lý đưa ra.

Con người thời đại này thích ở trong ‘trạng thái yêu’ hơn là ‘married couple’ (cặp đôi đã kết hôn) vì lý do ràng buộc nhất định của hôn nhân, cha Phao-lô nói. Tình yêu thời công nghệ này, theo ký giả, là cỗ mãy chạy bằng cảm xúc. Và nó thì thay đổi liên tục (changing) khi không còn hứng thú (excited) sau khi qua những trải nghiệm (experience).

Cha cũng trích dẫn lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày cầu nguyện cho hôn nhân gia đình về “thuyết tương đối trong hôn nhân” và “new form union” (kiểu gắn kết khác) trong tình yêu. Hình thức gắn kết mới ấy là phân chia tiền nong, công việc và cả tình dục với tình yêu. “Bất cứ sự phân chia tình yêu nào cũng đều đưa đến sự đổ vở”, cha Phao-lô nói lại lời chia sẻ của ĐGH.

Còn tình yêu Thiên Chúa thì khác. Đó là sự toàn vẹn và là nghệ thuật. Nghệ thuật thì cần có đam mê, cái đẹp và nhẫn nại để khám phá. Với ba khía cạnh này, cha giảng phòng dẫn dắt cộng đoàn tìm hiểu ý nghĩa của dụ ngôn người cha nhân hậu trích Tin mừng Thánh Luca. Người cha trong dụ ngôn thì có đam mê là những đứa con: “Tất cả những gì của ta đều là của con”; có vẻ đẹp đó là một tình yêu trọn vẹn; và nhẫn nại: dạy bảo con cái mình. Cũng với ba khía cạnh đó, ngài soi chiếu vào hình ảnh gia đình Thánh gia và nơi Hội Thánh

17359048_459987184337568_6501536036670819135_o

17239876_459987284337558_7133207430697516132_o

Cha lấy ba ví dụ mình gặp trong đời sống là đam mê của người chồng, hy sinh bán thận để chạy chữa cho vợ. Một câu chuyện khác về vẻ đẹp của người vợ dành cho người chồng khi chịu bầm tay để giúp vơi đi cơn đau của chồng mình. Còn đó là hình ảnh nhẫn nại của người mẹ, với những cảm xúc vui buồn qua hai động từ đi – về của thằng con trai.

17358843_459987517670868_6734883015583118456_o

17311116_459987077670912_8246437202428379368_o

Cuối Thánh lễ lúc 20g00, cha Phao-lô nhắn nhở cộng đoàn và đặc biệt là các bạn trẻ dành thời gian nhìn lại mình và tự hỏi: Đam mê của tôi là gì? Thêm vào đó, chúng ta cần diễn tả vẻ đẹp của mình nơi mọi người ra sao? Và tôi đã nhẫn nại như thế nào? “Chúng ta hãy làm điều này trong tình yêu của Chúa Ki-tô”. Cuối cùng là đưa ra quyết tâm, chọn một khuôn mặt yêu dấu trong gia đình của mình để thể hiện vẻ đẹp của mình.

Tĩnh tâm ngày thứ nhất, các bạn trẻ khám phá ra căn tính của mình: Tên gọi của tôi là ân sủng. Tới ngày thứ hai này, các bạn trẻ lại tìm ra những hướng đi, cách chiếu tỏa ân sủng đó.

Ngày mai (18/3) là buổi tĩnh tâm cuối cùng. Sau bài giảng, cha giảng phòng sẽ giúp các bạn trẻ sám hối để nhìn lại đời sống của mình. Tại nhà thờ Thái Hà ngày mai sẽ không có Thánh lễ lúc 18g00 và 20g00.

Truyền thông Thái Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.