Thái Hà: Đi Đường Ánh Sáng – Tuần II Phục Sinh (15/04/2026)

THÁI HÀ: ĐI ĐƯỜNG ÁNH SÁNG – TUẦN II PHỤC SINH (15/04/2026)

Sau Thánh lễ 18g30 thứ Tư Tuần II Phục Sinh, như thường lệ, Giáo xứ Thái Hà cử hành nghi thức Đi Đường Ánh Sáng xung quanh khuôn viên nhà thờ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin cho chúng con biết nhận ra ánh sáng của Chúa trên hành trình lữ hành của mình; biết chọn con đường hẹp mà Chúa mời gọi chúng con bước theo, để đạt tới đích điểm là ánh sáng vinh quang. Như Chúa đã chịu khổ hình thập giá và đã sống lại vinh hiển, xin cho chúng con cũng biết trung thành bước đi trong ánh sáng của Ngài.

Ánh sáng Phục Sinh không chỉ soi đường, mà còn mời gọi chúng con sống đức tin bằng hành động. Như Thánh Giacôbê đã nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết.” (Gc 2,26) Xin cho chúng con biết yêu mến Chúa mỗi ngày ngang qua những hành động cụ thể: siêng năng cầu nguyện, tham dự bàn tiệc Thánh Thể, biết chia cơm sẻ áo cho người nghèo và những người bị bỏ rơi; biết từ bỏ cái tôi ích kỷ gây chia rẽ trong hội đoàn và giáo xứ; biết phục vụ và cho đi mà không cần đền đáp… Có như vậy, chúng con mới xứng đáng được gọi là con cái của ánh sáng, là những người bước đi trong ánh sáng của Chúa Giêsu Phục Sinh.

Truyền Thông Thái Hà