Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Biaxio Và Thánh Angario: Sức mạnh của Thiên Chúa

Thái Hà (03.02.2025) – Khi ấy, kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người. Nhưng Người bảo: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho ho biết mọi điều Chúa đã làm cho anh như thế nào”. (Mc 5,1-20)

Trong đạo Công Giáo, tên của vị Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel có nghĩa là “Sức mạnh của Thiên Chúa”. Người là vị thiên thần truyền tin, mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người. Cái tên này, phần nào diễn tả phẩm tính của Thiên Chúa.

Đoạn Tin Mừng mà thánh Macco thuật lại hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh của Thiên Chúa. Sức mạng của Người không những được biểu lộ qua việc trừ quỷ, nhưng còn được thể hiện qua tình thương của Người dành cho chàng thanh niên: “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào” (Mc 5,1-20). Thật vậy, tình thương của Thiên Chúa cũng là sức mạnh của Thiên Chúa. Trong cuộc sống của mỗi người Kito hữu chúng ta, nhiều khi chung ta yếu đuối và không đủ sức để chiến đấu, chúng ta được mời gọi ngước nhìn lên tình yêu của Chúa, và đó chính là sức mạnh của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con không ít lần gặp thất bại khi phải chiến đấu với những cám dỗ trong cuộc sống, nhưng xin giúp chúng con biết chạy đến với lòng thương xót của Ngài. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…