Thứ Ba Tuần IV Thường Niên: Cái chạm của Thiên Chúa

Thái Hà (04.02.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu cầm lấy tay đứa trẻ và nói: “Talikhakum”, nghĩa là: “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. (Mc 5,21-43)

Một người ngoại đạo, sau khi được bạn thân của mình rủ đến nhà thờ để cầu nguyện. Người này đã đi, và rồi đã cảm thấy sự bình an trong tâm hồn.

Thánh Macco hôm nay cho chúng ta thấy hai câu chuyện của sự chữa lành mà Đức Giêsu đã thực hiện. Đặc biệt ở đây, là cả hai đều có cái “chạm” từ phía Thiên Chúa. Người đàn bà đã được Đức Giêsu cho sờ vào áo của Người và đã được chữa lành; Đức Giêsu đã cầm lấy tay đứa bé và rồi em được sống lại. Khi Thiên Chúa “chạm” thì mọi sự trở nên tốt đẹp. Thật vậy, người bạn ngoại đạo đã để Thiên Chúa “chạm” bằng cách tới nhà thờ cầu nguyện, và nhận thấy bình an.

Cũng thế, giữa biết bao khó khăn, thử thách của cuộc sống, chúng ta có dám để cho Thiên Chúa “chạm” đến cuộc đời của ta? Liệu rằng, chúng ta có dám xác tín, khi có Chúa “chạm”, cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên tốt đẹp?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin mở lòng chúng con để chúng con có thể mời Chúa đến và “đụng chạm” cuộc sống của chúng con. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…