Thứ Năm Tuần II Mùa Chay: Điều kiện để được cứu độ

Thái Hà (20.03.2025) – Anh Ladarô chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ápraham. Ông nhà giàuu cũng chết, và người ta đem chôn. (Lc 16,19-31)

Trong Tin Mừng, Đức Giêsu đã từng nói: “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn”; “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó”; “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” … (Mc 10,25).

Vậy phải chăng chỉ những người nghèo khổ, thấp kém mới là đối tượng cho sứ vụ của Người, còn những người giàu sang, có địa vị thì không? Chắc chắn không phải thế. Chính Đức Giêsu đã bỏ ngoài tai những lời xầm xì của dân chúng mà sẵn sàng vào nhà ông Dakêu, người thu thuế, và dùng bữa với ông. Người cũng có những người bạn khá giả ở Bêtania, những người không không tiếc giàu thơm đắt tiền mà lấy rửa chân cho Người. Thậm chí, trong số những môn đệ của Người, ông Nicôđêmô và ông Giôsếp thành Arimathê cũng là những người có tiền của và địa vị trong xã hội. Như vậy, điều kiện tiên quyết để được vào Nước Trời không phụ thuộc vào số tài sản ta sở hữu ở đời này, nhưng là sự sẵn sàng từ bỏ những của cải trần gian, luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và quan trọng hơn hết là đi theo Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con từ bỏ để có một tâm hồn nghèo khó như Lời Chúa dạy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…