Thái Hà (16.07.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn”. (Mt 11,25-27)

Thánh Tôma Aquinô được Chúa ban cho trí thông minh tuyệt vời; nhưng ngài tự nhận rằng đã khám phá chân lý về Thiên Chúa khi quỳ dưới chân thánh giá hơn là khi nghiên cứu trong sách vở. Ngài thường đến cầu nguyện dưới chân thánh giá mỗi khi gặp phải một khó khăn trong việc nghiên cứu thần học.
Chúa không giấu những mầu nhiệm với những bậc khôn ngoan thông thái, cho bằng chính họ đã tự dựng nên sự ngăn cách với những điều bí nhiệm vì sự khôn ngoan của họ. Hay nói khác đi, sự kiêu ngạo về trí khôn ngoan đã làm cho họ không đón nhận được mầu nhiệm, vì ngài có sự khiêm nhường.
Mầu nhiệm Nước Trời vẫn đang được mặc khải cho chúng ta qua Lời Chúa, và Thánh Thể, chúng ta có đủ khiêm nhường để đón nhận các mầu nhiệm ấy?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường, để xứng đáng đón nhận những mầu nhiệm Chúa mặc khải. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà