5 thói quen giản dị giúp trẻ kính sợ Chúa trong Thánh lễ

Ảnh: Thiếu nhi Thánh thể tham dự Thánh lễ tại Nhà thờ Thái Hà

Dưới đây là 5 thói quen nhỏ mà tôi đang tập cho các con mình, để các em biết thờ phượng Thiên Chúa bằng cả tâm hồn, trí khôn và thân xác.

Khi cùng nhau tham dự Thánh lễ, tôi luôn mong các con không ngồi đó chỉ mong mau hết giờ để được ra về. Tôi mong các em học được cách hiện diện trọn vẹn, biết dùng thời gian Thánh lễ để cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, và dâng lên Thiên Chúa những cử chỉ tôn kính bằng thân thể mình.

Dưới đây là 5 thói quen tôi đang nuôi dưỡng nơi các con, như một cách nhỏ bé nhưng quý giá để các em thờ phượng Chúa bằng trọn con người của mình:

1. Quỳ gối khi ra vào ghế ngồi (ghế quỳ)

Chúng ta quỳ gối trước Nhà Tạm để tỏ lòng kính thờ Chúa Giêsu đang hiện diện thật sự nơi đó. Ngay cả các bé nhỏ cũng có thể học điều này. Tuần trước, tôi thấy một bé ba tuổi quỳ gối bắt chước cha mình – hình ảnh thật dễ thương!

Tôi thường giải thích cho các con hiểu: “Ngày xưa người ta chào vua chúa bằng cách quỳ gối. Giờ đây, chúng ta quỳ vì Chúa là Vua của chúng ta.”

2. Cúi đầu hướng về bàn thờ hoặc Nhà Tạm khi đi ngang lối chính

Khi cần đi ngang qua lối chính của nhà thờ, chúng tôi dừng lại cúi đầu hướng về bàn thờ hoặc Nhà Tạm (thường ở chính giữa nhà thờ).

Cử chỉ đơn sơ này nhắc nhở rằng Chúa đang hiện diện, và chúng ta luôn tôn kính Ngài – dù đang ở đâu trong nhà Chúa. Đây là một dấu chỉ nhỏ thể hiện sự tôn trọng và lòng yêu mến.

3. Dâng lời cầu nguyện thầm trong tâm hồn khi Linh mục truyền phép

Khi Linh mục nâng cao Mình Thánh, tôi dạy các con hãy thầm thĩ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con” – lời tuyên xưng đức tin của thánh Tôma Tông đồ trước mầu nhiệm thánh.

Sau khi rước lễ, tôi khuyến khích các con thổ lộ tâm tình với Chúa Giêsu – người bạn thân thiết nhất của mình – vì lúc ấy Chúa đang ngự trong tâm hồn các em:

“Con hãy nói với Chúa điều con đang nghĩ. Hôm qua con đã làm gì? Con đang lo lắng điều gì? Con mong chờ điều gì? Giờ là lúc tuyệt vời để thưa chuyện với Chúa, khi Người đang ở ngay trong lòng con.”

4. Thực hiện cử chỉ tôn kính khi rước lễ

Tùy theo truyền thống từng nơi, có người quỳ để rước lễ – một hình thức đầy lòng sốt mến. Một cách khác là cúi đầu ngắn trước khi đón nhận Mình Thánh và làm dấu Thánh Giá sau đó.

Những cử chỉ ấy diễn tả vẻ đẹp và lòng thán phục sâu xa mà chúng ta dành cho Bí tích Thánh Thể.

5. Không rời khỏi ghế trước khi Linh mục rời bàn thờ

Tôi có học được một bài hát nho nhỏ dễ thương: “Chúng ta không rời nhà thờ cho đến khi cha rời bàn thờ – đó là khi Thánh lễ kết thúc.”

Thánh lễ có một kết thúc trang trọng. Trừ khi có việc gấp, chúng ta không nên vội vàng ra về. Đây cũng là lúc thuận tiện để dâng lời tạ ơn: “Giờ đây con muốn cảm tạ Chúa vì điều gì nhất?”

Nếu phần thông báo hơi dài, các con có thể đọc sách “MagnifiKid” hay truyện các thánh mà gia đình đem theo trong túi lễ.

Từng bước nhỏ – nhưng trái tim rộng mở

Những thói quen này không hình thành trong một sớm một chiều. Nhưng thân thể chúng ta làm gì đều có ý nghĩa. Những cử chỉ nhỏ bé ấy, khi lặp đi lặp lại, sẽ hình thành một thái độ kính sợ sâu xa đối với những điều thuộc về Thiên Chúa.

Tôi hy vọng rằng những thói quen này sẽ gieo vào lòng các con hạt giống của lòng tôn kính và tình yêu – và những hạt giống ấy sẽ đơm hoa kết trái suốt đời các em. Đây không chỉ là phép lịch sự nơi nhà thờ, mà là cách để dạy trẻ biết hiện diện thật sự trong Thánh lễ và đáp lại tình yêu lớn lao của Thiên Chúa bằng trọn cả con tim.

Theresa Civantos Barber – aleteia.org