Thái Hà (04.08.2025) – Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. (Mt 14,13-21)

Trong tông sắc “Dung Nhan Lòng Thương Xót”, Đức Giáo hoàng Phanxicô khẳng định rằng “lòng thương xót của Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt”.
“Lòng thương xót” là một trong những chủ đề lớn trong toàn bộ Tin Mừng. Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, tác giả Matthew thuật lại Đức Giêsu chạnh lòng thương khi nhìn thấy đám đông đi theo Người. Người chạnh lòng thương vì thấy họ kéo đến với Người nên chữa lành bệnh tật và giảng dạy Lời cho họ. Cũng vậy, Thiên Chúa luôn luôn tỏ lòng thương xót với chúng ta. Người cũng đang mời gọi chúng ta chia sẻ tình thương đó với những người xung quanh bằng sự cho đi, bằng đời sống bác ái, yêu thương.
Cha Gioan Vianê ghê tởm tội lỗi bao nhiêu thì ngài thương xót và yêu mến người tội lỗi bấy nhiêu. Ngài có một lòng cảm thương vô bờ đối với hối nhân.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chạnh lòng thương với những tình cảnh của anh chị em. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà