
Trong một xã hội cổ vũ cho lối sống “không cội nguồn”, điều quan trọng là người trẻ phải bén rễ sâu trong Lời của Thiên Chúa.
Văn hóa hiện đại ngày nay thường khuyến khích người trẻ “Hãy là chính mình”, thậm chí là “Hãy tự tạo nên con người mình theo hình ảnh riêng bạn”.
Thông điệp mà xã hội này truyền tải là: con người không có nền tảng vững chắc, và họ được định sẵn để mãi mãi chạy theo hết điều này đến điều khác. Họ được dạy chỉ nên theo đuổi những gì “cảm thấy tốt” trong khoảnh khắc hiện tại.
Lối sống này có thể mang lại chút niềm vui tức thời, nhưng sẽ không bền lâu và rốt cuộc khiến người trẻ cảm thấy trống rỗng hơn trước.
Phương thuốc chữa lành nỗi khắc khoải sâu thẳm trong lòng người chính là: bén rễ vững chắc nơi Thiên Chúa.
Bén rễ trong Thiên Chúa
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã nói đến giải pháp này khi ngỏ lời với giới trẻ trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Rôma năm 2011:
“Vì lý do đó, các bạn trẻ thân mến, cha mời gọi các con hãy củng cố đức tin nơi Thiên Chúa, là Cha của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Các con là tương lai của xã hội và của Giáo Hội! Như thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côlôsê, điều quan trọng là phải có cội rễ, có nền tảng vững chắc! Điều này đặc biệt đúng trong thời đại hôm nay, khi nhiều người không còn những điểm tựa ổn định để xây dựng cuộc sống, và vì thế họ sống trong sự bất an sâu xa.”
Ngài tiếp tục giải thích nơi người trẻ cần bén rễ:
“Ngôn sứ Giêrêmia viết: ‘Phúc thay ai tin tưởng vào Đức Chúa, và đặt hy vọng nơi Người. Họ sẽ như cây trồng bên dòng nước, đâm rễ sâu bên dòng suối. Khi nắng đến, họ không sợ hãi, lá vẫn xanh tươi; năm hạn hán cũng không lo, mà vẫn sinh hoa trái’ (Gr 17,7-8). Đối với ngôn sứ, việc đâm rễ có nghĩa là đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Chính từ nơi Người, chúng ta nhận được sự sống. Không có Người, chúng ta không thể sống thật sự.”
Việc đặt niềm tin nơi Thiên Chúa là con đường duy nhất để chúng ta có được cội rễ sâu và nền tảng vững chắc. Nếu không, chúng ta sẽ dễ sa vào việc tin tưởng vào chính mình và những phương tiện giới hạn của bản thân.
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI còn khuyến khích người trẻ rằng:
“Hãy xây dựng ngôi nhà của mình trên đá, như người đã ‘đào sâu’. Mỗi ngày, hãy cố gắng sống theo Lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Ngài như một người bạn thật sự mà các con có thể chia sẻ hành trình cuộc đời mình.”
Thiên Chúa không phải là kẻ thù của hạnh phúc bền vững, mà chính là chìa khóa mở ra hạnh phúc đó. Nếu chúng ta muốn người trẻ thực sự biết mình là ai, họ cần thấy nơi Đức Giêsu một người bạn – Đấng mà họ có thể tin tưởng trọn vẹn.
Không có cội rễ trong Thiên Chúa, người trẻ sẽ tiếp tục trôi dạt theo bất kỳ trào lưu nào đang thịnh hành.
Philip Kosloski – aleteia.org