Giấc mơ tiên báo về Thánh Đaminh: Khám phá ý nghĩa “con chó bên cạnh Thánh Đaminh”

Thánh Đa Minh là một trong những vị thánh vĩ đại của Giáo Hội, và dòng tu mang tên ngài – dòng Đaminh – cũng là một trong những dòng tu lớn và có ảnh hưởng trong lịch sử Giáo Hội.

Nhưng có bao nhiêu người Công giáo biết đến ý nghĩa của “con chó dòng Đaminh”?

Vâng, trong nhiều hình ảnh và biểu tượng liên quan đến thánh Đaminh và dòng Đaminh, bạn có thể thấy hình một con chó xuất hiện! Tuy nhiên, đôi khi phải quan sát kỹ bạn mới thấy được chi tiết này.

Một khi để ý, bạn sẽ bắt đầu thấy biểu tượng này ở rất nhiều nơi! (Bạn có thể xem thêm một số ví dụ ở cuối bài viết.)

Vậy “con chó dòng Đaminh” có ý nghĩa gì?

Biểu tượng này bắt nguồn từ một giấc mơ mà thân mẫu của Thánh Đaminh đã được ban trước khi hạ sinh ngài.

Bà vốn đang gặp khó khăn trong việc sinh con, nên đã hành hương đến đan viện Thánh Đaminh ở Silos (Tây Ban Nha) để cầu xin. Trong chuyến hành hương, bà nằm mộng thấy một con chó từ bụng bà nhảy ra, miệng ngậm một ngọn đuốc và làm bừng cháy mọi nơi xung quanh.

Không lâu sau đó, bà mang thai và sinh một bé trai – chính là thánh Đaminh. Ngài được đặt tên theo Thánh Đaminh Silos – vị thánh thế kỷ 11 mà đan viện bà đã viếng thăm được đặt theo tên ngài.

Giấc mơ ấy có tính tiên tri, đặc biệt qua một cách chơi chữ trong tiếng Latinh:

Mặc dù thánh Đaminh gọi dòng của mình là “Dòng Giảng Thuyết” (Ordo Praedicatorum), nhưng sau này, dòng lại được biết đến với tên gọi “Dominicans” – hay Dominicanus trong tiếng Latinh. Từ này rất gần với cụm từ Domini canis, nghĩa là “con chó của Chúa” hay “chó săn của Đức Chúa”.

Với đặc sủng là hăng say rao giảng Tin Mừng, hình ảnh con chó ngậm đuốc – soi sáng và thiêu đốt những nơi nó đi qua – được xem là biểu tượng thích hợp cho sứ mạng truyền giáo của dòng. Chính vì thế, cho đến hôm nay, dòng Đaminh vẫn được thân thương gọi là “những con chó săn của Chúa”.

Một số hình ảnh minh họa chó dòng Đaminh:

   

(Hình ảnh thuộc Wikimedia Commons, các tác giả: Georges Jansoone, Thomas Quine, Jordiferrer, Zarateman)

Lạy thánh Đaminh, xin cầu cho chúng con! 🙏

The Editors – churchpop.com