Thái Hà (13.08.2025) – Thầy bảo thật anh em: Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy. (Mt 18,15-20)

Nhiều người vô thần cho rằng có tội thì phải bị phạt, có tội mà đi xưng tội rồi được tha thì quá dễ dàng và không thể chấp nhận được.
Quả thật, Thiên Chúa đã quá yêu thương nhân loại đến nỗi mà Người đã ban cho họ một đặc ân vô giá là được hòa giải với Người. Tội lỗi của thế gian không phải chỉ đơn giản được đền bù bằng những việc bác ái hay đọc vài ba kinh nhưng hơn hết tội lỗi ấy đã được chính Đức Giêsu gánh lấy và đưa lên cây thập giá.
Thánh Pontiano và thánh Hippolyto mà Giáo Hội mừng kính hôm nay đều là những chứng nhân cho sự tha thứ và niềm hy vọng Kitô giáo. Đức Giêsu không mệt mỏi để tha thứ cho con người, điều chúng ta cần là có sự tin tưởng và cậy trông vào lòng thương xót của Chúa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con siêng năng chạy đến với Bí tích Hòa Giải đẻ được Chúa tha thứ và sống trong ơn nghĩa với Người. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà