Thái Hà (01.09.2025) – Họ trao cho Đức Giêsu cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. (Lc 4,16-30)

Trong truyền thống Thánh Kinh Cựu Ước, người nghèo không luôn được hiểu như làn hữngn gười nghèo khổ về vật chất. Trái lại, người nghè là những người luôn cảm thấy thiếu thốn Thiên Chúa. Nói cách khác, những người nghèo là những người luôn nhận thấy mình rất cần Thiên Chúa.
Đức Giêsu đã đến trần gian. Người đã không chỉ rao giảng về Tin Mừng, nhưng Người cũng chính là Tin Mừng. Đến với Người, kẻ giam cầm sẽ được tha, kẻ mù tối sẽ được sáng mắt. Đức Giêsu là niềm hy vọng cho những ai đặt niềm tin cậy nơi Người.
Tuy nhiên, trong bản tính yéu đuối, con người có xu hướng tìm đến những điều phù hợp với sở thích riêng hơn là tìm đến với Thiên Chúa. Điều này phản ánh thái độ cự tuyệt với sự giàu có và tự do mà Tin Mừng mang lại cho tâm hồn. Chính vì thế, để lựa chọn đến với Thiên Chúa, không những con người cần có đức tin mà còn nhờ đến ân sủng của Thiên Chúa nữa.
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn nhận biết rằng chúng con rất cần đến Chúa. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà