Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên: Đừng xét đoán

Thái Hà (11.09.2025) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha”. (Lc 6,27-38)

Nhà văn Oscar Wilde viết: “Đừng bao giờ vội vã phán xét người khác bởi vì vị thánh nào cũng có một quá khứ và kẻ tội đồ nào cũng có một tương lai”. Đây là một châm ngôn thấm đẫm tinh thần Tin Mừng.

Thực vậy, Đức Giêsu trong bài Tin Mừng khuyên chúng ta đừng xét đoán, đừng lên án ai. Vì như thế, chúng ta sẽ không phải nhận lại điều tương tự từ Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giêsu còn muốn chúng ta làm như vậy để bắt chước lòng nhân từ của Thiên Chúa. Hơn nữa, Đức Giêsu còn muốn chúng ta làm như vậy để bắt chước lòng nhân từ của Thiên Chúa. Có như vậy, chúng ta mới xứng đáng là con cái của Người.

Kinh nghiệm cuộc sống cho chúng ta thấy, xét đoán là một cám dỗ của con người. Chúng ta thích chỉ trích và tìm ra điều lỗi của người khác. Ngược lại, Đúc Giêsu mong muốn chúng ta hãy có lòng nhân từ trong việc xét đoán. Người khẳng rằng tình yêu phải dẫn dắt cuộc sống của người môn đệ. Nơi nào không có tình yêu thì nơi đó không có Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết bắt chước Chúa mà sống bác ái với nhau. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…