Thái Hà (27.09.2025) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con người sắp bị nộp vào tay người đời”. (Lc 9,43b-45)

Tin Mừng hôm nay thuật lại, đang khi các môn đệ hân hoan trước quyền năng của Đức Giêsu thì Người lại báo trước về cuộc thương khó: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Người nhắc nhở các môn đệ về con đường đích thực phải đi, đó là đường thánh giá. Có qua thánh giá mới tới được vinh quang.
Chúng ta được mười gọi vác thánh giá mình theo chân Chúa mỗi ngày. Chu toàn những bổn phận là vác thánh giá. Hy sinh chia sẻ cho người nghèo cũng là vác thánh giá. Thánh giá luôn hiện diện trong cuộc sống với nhiều kiểu dáng khác nhau.
Thánh Vinh Sơn Phaolô đã nêu gương cho chúng ta về tinh thần của người môn đệ vác thánh giá theo Chúa. Thánh nhân đã hết lòng phục vụ người nghèo, thực thi lòng thương xót với những người đau khổ, chu toàn bổn phận của người linh mục. Giờ đây ngài được vui hưởng vinh quang Chúa trong Nước Trời.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tận dụng mọi nén bạc Chúa ban để sinh lợi ích cho cuộc đời. Amen.
Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…
Nhà Thờ Thái Hà