Thứ Tư Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Avila: Luật yêu thương

Thái Hà (15.10.2025) – Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bằng và lòng yêu mến Thiên Chúa. (Lc 11,42-46)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã thẳng thắn khiển trách thái độ sống giả dối của người Pharisêu và các luật sĩ. Họ thích làm việc bố thí cách phô trương để người khác khen ngợi chứ không vì lòng bác ái; họ làm việc đạo đức cốt để che đậy tâm địa xấu xa.

Khi lên án những người Pharisêu và các nhà thông luật, Đức Giêsu muốn khẳng định cho họ biết không có giới luật nào lớn hơn luật yêu thương. Quả thật, tuy việc làm đạo đức bên ngoài là cần thiết nhưng tâm tình bên trong mới có sức thăng tiến giá trại của các hành động bên ngoài. Vì thế, việc giữ luật không phải để bắt bẻ và tấn công người khác, nhưng là để thể hiện lẽ công bằng và tình yêu thương giữa người với Người.

Ước gì chúng ta cũng dám đi ra khỏi con người của mình mà thực thi công bằng và tình yêu thương qua việc đến với tha nhân để cảm thông chia sẻ mọi nỗi buồn vui với họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin và gia tăng lòng yêu mến Chúa nơi chúng con, để mỗi ngày chúng con can đảm sống giới luật mến Chúa yêu Người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…