Tại sao chúng ta không nên bắt chước mọi điều các thánh đã làm

Các thánh là những người đã sống đời thánh thiện và đạt đến sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa ngay khi còn ở trần thế. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng ta phải bắt chước mọi khía cạnh trong cuộc đời của các ngài.

Khi đọc những cuốn sách thiêng liêng, đặc biệt là các truyện kể về đời sống và việc thực hành đạo đức của các thánh, đôi khi chúng ta cảm thấy rằng mình phải làm y như họ. Điều này dễ khiến ta choáng ngợp và tưởng rằng chỉ bằng cách sống khắc khổ như thế mới có thể nên thánh.

Chẳng hạn, ta có thể nghĩ rằng để nên thánh, ta phải bán hết tài sản, lần 12 chuỗi Mân Côi mỗi ngày, hoặc ngồi cầu nguyện trong nhà thờ hàng giờ liền.

Con đường nên thánh không giống nhau cho mọi người

Đáng kính Augustine Baker, một đan sĩ Biển Đức sống vào thế kỷ XVII, đã đưa ra những lời khuyên quý giá trong tác phẩm Holy Wisdom (Sự khôn ngoan thánh thiện) về việc phân định khi đọc sách thiêng liêng.

Ngài viết:

“Đừng vội vàng đem những lời khuyên đọc được trong sách thiêng liêng ra thực hành theo ý riêng hay sở thích của mình. Hãy quan sát linh hồn, cách sống và sự hướng dẫn nội tâm mà Thiên Chúa dành riêng cho bạn. Nếu không, thay vì sinh ích lợi, bạn có thể gặp nhiều thiệt hại hơn là được lợi.”

Baker cảnh báo rằng, việc bắt chước thiếu phân định những việc hãm mình khắc nghiệt của các thánh có thể gây hại cho linh hồn ta. Những việc như ăn chay, thức đêm, đánh tội, lao nhọc quá sức, dù thánh nhân làm với ơn soi sáng đặc biệt của Thiên Chúa, chưa chắc đã là điều Chúa muốn nơi ta.

Học nơi các thánh – chứ không sao chép các thánh

Điều mà chúng ta có thể – và nên – rút ra từ đời sống của các thánh chính là:

– Chiêm ngắm đường lối lạ lùng của Thiên Chúa trong cuộc đời họ,

– Khiêm tốn nhìn lại chính mình, và

– Cố gắng sống các nhân đức mà họ đã thực hành theo ơn gọi riêng của ta.

Baker nhấn mạnh thêm:

“Chúng ta không nên bắt chước các thánh trong những việc phi thường, trừ khi chắc chắn rằng Thiên Chúa soi sáng và ban ơn đặc biệt cho ta, và hơn nữa, phải có sự cho phép và hướng dẫn của một linh hướng khôn ngoan.”

Mỗi người là duy nhất và không thể lặp lại trong kế hoạch của Thiên Chúa. Vì thế, con đường nên thánh của mỗi người cũng khác nhau.

Chúa có thể mời gọi ta sống tinh thần của các thánh – lòng khiêm nhường, bác ái, cầu nguyện – nhưng cách sống cụ thể sẽ phù hợp với hoàn cảnh, ơn gọi và khả năng riêng của mỗi người.

Tóm lại:

Các thánh là nguồn cảm hứng, không phải là bản mẫu rập khuôn.

Nên thánh không phải là sao chép đời sống của ai, mà là để Thiên Chúa biến đổi chính mình trong tình yêu và trung tín từng ngày.


Tác giả: Philip Kosloski – aleteia.org